Câu lạc bộ Thiên Trường Nam Định gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi
Sáng 29/9, Câu lạc bộ (CLB) Thiên Trường Nam Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10/1991-1/10/2025).
Có 1.181 kết quả được tìm thấy
Sáng 29/9, Câu lạc bộ (CLB) Thiên Trường Nam Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10/1991-1/10/2025).
Tối 28/9, Ninh Bình FC đã có trận gặp Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Lạch Tray trong khuôn khổ Vòng 5 Giải Bóng đá vô địch quốc gia 2025/2026.
Ngày 18/9, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Hải Phòng phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Hương Từ Tâm thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh ngày càng được các nhà trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quan tâm. Không chỉ dừng lại ở các tiết học chính khóa, nhiều cơ sở giáo dục đã linh hoạt xây dựng, duy trì mô hình câu lạc bộ (CLB) học đường, tạo không gian trải nghiệm, giao lưu, giúp học sinh phát huy năng lực, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống. Thực tế cho thấy, mô hình này đang trở thành một phương thức giáo dục hiệu quả, góp phần hình thành thế hệ học sinh toàn diện, năng động và sáng tạo.
Sáng 17/9, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Tổ chức HelpAge International (HAI) và Tổ chức HelpAge Hàn Quốc (HAK) tổ chức tham quan mô hình Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” thôn 1 Vân Trung, xã Thanh Sơn.
Tại tỉnh Ninh Bình, bức tranh “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) đang chuyển mình mạnh mẽ, từ những phương thức sản xuất truyền thống sang một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, giá trị cao. Sự thay đổi này không chỉ đến từ các chính sách vĩ mô mà còn được tiếp sức từ các phong trào thi đua yêu nước, được cụ thể hóa bằng những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những mô hình đột phá và câu chuyện truyền cảm hứng về những nông dân tiên phong đổi mới.
Nhằm mục đích bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, sáng 10/9, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với UBND xã Thanh Bình tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng hát chèo, hát văn, hát xẩm, nâng cao hoạt động các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống trên địa bàn xã.
Nhân dịp đầu năm học mới 2025 - 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Hà Hưng tổ chức chương trình “Nâng bước em đến trường” tại xã Gia Lâm
Báo Ninh Bình điện tử xin giới thiệu câu chuyện “Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội” do đồng chí Vũ Kỳ-Thư ký của Bác Hồ kể lại trong cuốn sách “Truyện kể về Bác Hồ-Những chặng đường trường kỳ kháng chiến” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật ấn hành.
Cách đây 61 năm, tại Hội nghị chính trị đặc biệt năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu nói nổi tiếng: “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”. Câu nói của Bác nhanh chóng trở thành lời hiệu triệu cả miền Bắc thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai”, tạo sức mạnh tổng lực chi viện cho chiến trường miền Nam để giành độc lập, thống nhất đất nước. Phát huy tinh thần đó, dịp sắp xếp các đơn vị hành chính vừa qua, tinh thần ấy lại được nhân lên. Tự thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đều thi đua, nỗ lực “làm việc bằng hai” để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm cho việc hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.
Báo Ninh Bình điện tử xin giới thiệu câu chuyện "Bác Hồ với Công an nhân dân", theo tài liệu của Báo công an nhân dân điện tử.
Sau khi giành chức vô địch hạng Nhất quốc gia tại mùa giải 2024-2025 và giành vé thăng hạng, Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình (Ninh Bình FC) đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để chinh phục mùa giải V.League 2025-2026 với nhiều tham vọng lớn.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 18/8, Câu lạc bộ Phóng viên Nước ngoài Seoul (SFCC) đã tổ chức họp báo tóm tắt thông tin cơ bản về Triển lãm Hàng không vũ trụ và Quốc phòng quốc tế Seoul 2025 (Seoul ADEX 2025).
Nếu ai có hỏi mùa nào là mùa những đứa trẻ thôn quê thế hệ 7X, 8X chúng tôi ngày ấy thích nhất trong năm. Câu trả lời luôn luôn là mùa hạ. Mùa hạ, chúng tôi tạm xa mái trường về nghỉ hè giúp đỡ gia đình và được vui chơi thỏa thích. Mùa hạ, vụ gặt liền với vụ cấy, công việc nhà nông vô cùng bận rộn, khẩn trương...
Chiều 13/8, Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình (Ninh Bình FC) long trọng tổ chức Lễ xuất quân mùa giải 2025-2026.
“Một vùng nắng tỏa” là câu chuyện tình yêu đẹp giữa Thìn và Diệu, sự yêu nghề, chăm lo cho sự nghiệp trồng người nơi vùng cao và là tình yêu thương giữa người với người nơi miền non cao mây núi điệp trùng...
Trưa mùa hè mưa dài miên man, nằm trong nhà Hạnh nghe thấy từ chiếc radio cũ kỹ giọng ai ngâm những câu thơ rất ngọt: “Gì sâu bằng những trưa thương nhớ. Hiu quạnh bên trong một tiếng hò!”
Báo Ninh Bình điện tử xin giới thiệu câu chuyện “Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ” được trích trong cuốn sách "Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Nxb Chính trị quốc gia sự thật, xuất bản năm 2015 và tài liệu sưu tầm.
Giữa những xô bồ của thời đại công nghiệp và ẩm thực hiện đại, bánh nhãn - thứ quà quê mộc mạc, giản dị từ vùng đất Hải Hậu vẫn giữ được hương vị riêng trong từng thớ bột, vị ngọt, mùi hương. Qua từng chiếc bánh nhỏ tròn, giòn rụm ấy là những câu chuyện về đôi bàn tay cần mẫn, về văn hoá lúa nước, về sự phát triển bền bỉ của một nghề truyền thống giữa những đổi thay của đời sống hiện đại.
Mỗi dịp hè về, nhiều bậc phụ huynh lại băn khoăn tìm kiếm những hoạt động bổ ích để con không bị “cuốn” vào điện thoại, laptop… hay những thú vui thiếu lành mạnh. Nắm bắt nhu cầu đó, các lớp học kỹ năng sống, trại hè trải nghiệm, câu lạc bộ sáng tạo, các lớp năng khiếu… ngày càng phát triển, giúp trẻ rèn luyện những kỹ năng thiết yếu bên cạnh kiến thức học đường.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) vừa chính thức gia nhập “câu lạc bộ triệu tỷ” với tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng theo báo cáo tài chính quý II/2025.
Một buổi chiều hè, chúng tôi có dịp trở lại làng Rạch, thuộc phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình (sáp nhập từ các xã Hồng Quang, Nghĩa An của huyện Nam Trực cũ và xã Nam Vân, thành phố Nam Định). Đây là một trong những cái nôi lâu đời của nghệ thuật múa rối nước truyền thống miền Bắc, nơi vẫn ngày ngày vang vọng tiếng trống chầu, tiếng cười trẻ thơ dưới tán cổ thụ bên ao làng. Trong làn nước trong veo, những con rối gỗ sinh động tung tăng nhảy múa, kể lại những câu chuyện dân gian mộc mạc mà đầy cuốn hút, như chính nhịp sống quê hương nơi đây.
Không ồn ào, phô trương, hành trình hiến máu cứu người của hàng trăm, hàng ngàn tấm lòng thơm thảo cứ lặng lẽ tiếp nối. Đằng sau mỗi giọt máu cho đi, là một câu chuyện lặng thầm xúc động; là có thêm một cuộc đời được níu lại.
Cách thủ đô Brussels khoảng 30 phút lái xe, giữa không gian thanh bình của vùng Sint-Pieters-Leeuw, điền trang Coloma hiện lên như một viên ngọc lấp lánh, nơi hoa hồng không chỉ khoe sắc mà còn kể những câu chuyện riêng, đánh thức mọi giác quan và cảm xúc của người lữ khách.
Trưa mùa hè mưa dài miên man, nằm trong nhà Hạnh nghe thấy từ chiếc radio cũ kỹ giọng ai ngâm những câu thơ rất ngọt: “Gì sâu bằng những trưa thương nhớ. Hiu quạnh bên trong một tiếng hò!” (Nhớ đồng-Tố Hữu).